Chồng yêu thương bỗng dưng nổi giận đòi ly hôn chỉ vì vợ chăm sóc bản thân sau sinh.
Sau khi sinh bé Xá Xíu, Hằng nhận ra cần giữ gìn vóc dáng và làm đẹp để không bị chồng chán. Trước khi sinh, Hằng làm nhân viên văn phòng, nhưng sau khi sinh, do không có sự hỗ trợ từ gia đình, cô quyết định ở nhà chăm con và kinh doanh nhỏ để kiếm thêm. Chồng Hằng là người đàn ông lý tưởng, luôn yêu thương vợ con và cảm kích vì Hằng ở nhà chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi Hằng nghe lời chị hàng xóm về cách làm đẹp bằng bột nghệ để cải thiện làn da. Tin tưởng, Hằng bắt đầu pha bột nghệ với sữa không đường để tắm dưỡng trắng.
Hằng chỉ có ít thời gian để tắm vì phải chăm sóc con nhỏ, nên cô chỉ ngâm mình khoảng 10 phút rồi vội vàng ra xem con. Cô quên không dọn dẹp bãi bột nghệ trong nhà tắm, khiến chồng cô – người rất nhạy cảm với bụi bẩn – nổi giận khi thấy nhà lộn xộn. Dù lúc đầu anh vui vẻ vì vừa ký hợp đồng, nhưng khi vào nhà tắm, anh đã hét lớn hỏi Hằng làm gì mà để nhà bẩn như vậy. Hằng hoảng hốt bế con chạy vào nhà vệ sinh, nhớ ra tàn tích của mình, nhưng chồng không nghe lời giải thích và càng tức giận hơn.
Hằng đã từng bê bối và tưởng rằng sau khi cưới, cô sẽ dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Chồng đồng ý cho cô nghỉ làm để chăm con và quét dọn, còn tiền bạc thì không tiếc. Nhưng giờ anh đòi ly hôn vì cô không giữ gìn vệ sinh nhà cửa. Hằng cảm thấy tủi thân và tức giận, chỉ biết ôm con khóc chờ chồng nguôi giận, mặc dù cô không cố ý làm bừa mà chỉ do tình trạng sau sinh.


Source: https://afamily.vn/chong-dang-yeu-chieu-het-muc-bong-noi-tran-loi-dinh-doi-ly-hon-chi-vi-mot-lan-vo-mai-lam-dep-sau-sinh-20180705165252781.chn